Chị gái khóc lóc kể chuyện bị chồng bạo hành và xin 200 triệu để giải thoát, tôi vô tư cho tiền mà không hay biết đó chỉ là một màn kịch.
Nhà tôi có 2 chị em gái, chị hơn tôi 6 tuổi, đã lập gia đình và có một con trai 4 tuổi. Tôi làm việc ở công ty nước ngoài, chưa muốn kết hôn vì thường xuyên đi công tác. Gia cảnh anh rể không tốt, anh làm công nhân với thu nhập khoảng 8-9 triệu mỗi tháng, còn chị gái làm dệt may, tổng thu nhập của họ chỉ đủ sống. Tôi thường hỗ trợ chị vài triệu để chi tiêu và đã mua điều hòa cho gia đình chị. Một tuần trước, chị gọi khóc, cho biết bị chồng đánh vì anh rể nợ 200 triệu và đòi tiền. Chị còn gửi ảnh các vết bầm tím. Tôi rất xót xa, đã hứa cho chị 200 triệu để trả nợ và nếu anh rể còn đánh chị, chị hãy ly hôn, tôi sẽ hỗ trợ nuôi cháu.
Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài và thường xuyên đi công tác, nên chưa muốn lập gia đình. Gần đây, tôi đã chuyển khoản cho chị gái 220 triệu đồng: 200 triệu cho anh rể trả nợ và 20 triệu cho chị mua thuốc, bồi dưỡng sức khỏe. Ngày hôm sau, chị gọi cảm ơn tôi, cho biết anh rể đã xin lỗi và không còn gây khó dễ cho chị nữa. Tôi rất vui vì đã giúp được gia đình chị.
Tuy nhiên, sáng nay khi về thăm bố mẹ, tôi nghe mẹ nói về việc chị gái đang xây nhà mới. Mẹ tôi cho biết anh rể và chị đã xin 50 triệu để xây nhà nhưng chưa đủ. Thế mà giờ chị lại khoe đã khởi công xây nhà mới, khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi mẹ về chuyện chị bị anh rể đánh, mẹ bảo không biết, tối qua vẫn nói chuyện với chị và thấy chị rất vui vẻ.
Tôi kể cho mẹ nghe chuyện chị gọi điện khóc và bố mẹ đều sững sờ. Mẹ tôi lập tức gọi cho chị, giả vờ không biết chuyện để hỏi thăm về tiền làm nhà. Ngày hôm sau, chị gọi cảm ơn tôi, nhưng sau một hồi quanh co, chị thừa nhận đã xin tiền từ tôi và vay ngân hàng thêm. Chị nói đã bịa ra chuyện bị chồng đánh để lấy tiền mà không phải trả lại cho tôi. Chị còn nhờ mẹ giấu kín chuyện này và nói dối nếu tôi hỏi. Tôi rất thất vọng vì chị đã lừa gạt tôi, trong khi tôi sẵn sàng giúp đỡ. Mẹ động viên tôi tha thứ vì chị gặp khó khăn.
Tôi không giận chị, nhưng sau chuyện này, tôi không còn niềm tin và tình thương dành cho chị nữa. Sao chị lại ngốc nghếch như vậy? Thật buồn quá.


Source: https://afamily.vn/chi-gai-goi-dien-khoc-loc-ke-le-chuyen-bi-chong-danh-va-xin-toi-200-trieu-de-anh-re-buong-tha-chi-toi-vo-tu-cho-tien-ma-khong-ngo-tat-ca-la-man-kich-20200215115203615.chn